"Tôi từng tự hào là con dâu hạnh phúc nhất, nhưng câu nói của bác sĩ đã mở ra sự thật về gia đình chồng"
Tôi và chồng quen nhau sau khi tốt nghiệp và quyết định kết hôn với sự chúc phúc của gia đình. Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc, mẹ chồng cũng yêu thương tôi. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi tôi sinh con. Ngày biết mình mang thai, cả gia đình chồng đều vui mừng. Tôi sinh bé gái và mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng vài tháng sau, bác sĩ thông báo tôi không thể mang thai lần nữa do vấn đề ở tử cung. Kể từ đó, mẹ chồng đã thay đổi thái độ và thẳng thắn nói rằng không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.
Gia đình tôi ba đời có cháu trai nối dõi, nhưng sức khỏe của con tôi khiến mẹ lo lắng. Mẹ chồng khuyên tôi ly hôn để mọi thứ tốt đẹp hơn, khiến tôi sốc. Tôi tự hỏi liệu bà có phải là người mà tôi từng ngưỡng mộ không. Mẹ chồng cũng đã nói với chồng tôi, nhưng anh không bảo vệ tôi mà nghe theo mẹ. Tôi tức giận quát mắng cả hai, và cảm thấy lạnh gáy khi thấy thái độ thờ ơ của chồng. Sau khi con gái tròn tháng, tôi quyết định về nhà bố mẹ đẻ nhờ chăm sóc và chấp nhận ly hôn, không muốn vướng bận gia đình này nữa.
Việc ly hôn với chồng là một chuyện, nhưng sự vô tâm của anh ta đối với con gái khiến tôi đau lòng. Đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi, tại sao anh lại như vậy? Tình yêu dần chuyển thành thù hận, tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập và chăm sóc con gái. Chồng không thể ly hôn khi con chưa đầy 12 tháng, nên thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Khi con được 1 tuổi, chúng tôi chính thức chia tay. Tôi từng tự hào về hạnh phúc của mình, giờ đã sụp đổ, nhưng tôi vẫn nuôi con một mình. Cuối cùng, tôi gặp được người đàn ông mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh không đòi hỏi sinh con, chỉ cần tôi và con gái là đủ. Tôi tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến với những người xứng đáng.
Các bạn có cùng suy nghĩ như vậy không?



Source: https://afamily.vn/toi-nghi-rang-minh-con-dau-hanh-phuc-nhat-nhung-nho-cau-noi-cua-bac-si-da-phat-hien-duoc-bo-mat-that-cua-gia-dinh-chong-20190124145411753.chn